Cầu Vồng.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

CẦU VỒNG.
Trời chiều mây trắng mới bay sang
Ráng ĐỎ vương dầy bóng nắng lan.
Tuổi trẻ đầu XANH thương mãi ngóng.
Người già VÀNG mắt nhớ miên mang
Thân .bồ LỤC Phủ xa lìa cội
Phận liễu LAM Kinh vắng bóng chàng.
Thương lắm dân CHÀM luôn hận tủi.
Đau lòng TÍM ruột đến bầm gan.
VH.


VH XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
*****************************************************
1-
Chàng là màu xanh

Phượng đỏ vươn cành báo hạ sang
Sen vàng rủ bóng cạnh hoàng lan
Thân xim đất tặng khăn lam quấn
Gốc huệ trời ban áo lục mang
Cúc tím nhòa hương nào dám mộng
Hoa chàm nhạt sắc mãi thi gan
Bao màu đã chọn nhưng đâu thể…
Chỉ có hồng xanh sánh với chàng

Thanh Thanh Khiết
27/3/2014.

2-
Y ĐỀ.
******
Mây TRẮNG chiều tà kéo đổ sang
Cầu vòng rực ĐỎ tỏa tràn lan
Rừng XANH ngóng đợi mừng mưa đổ
Biển LỤC lặng im sợ nắng mang
Bông tím lung linh vui dạ thiếp
Lá VÀNG héo úa khổ tâm chàng
Dân CHÀM còn hận nhiều sâu sắc
Ruột TÍM lòng đau uất tận gan...
Vanba65.

3-
BẢY MÀU NHỚ
Gió động mây trời bỗng kéo sang
Xem chừng ĐỎ cả một miền lan
Chờ mưa héo lá rừng XANH ngủ
Đợi nước VÀNG cành suối cạn mang
Sắc LỤC vườn hoa phơi lối ngõ
Màu LAM ngọn khói tỏa thôn chàng
Em là sơn nữ khoe CHÀM áo
Để nhớ cho người TÍM ruột gan
LƯƠNG TÚ.

4-
Y đề

Trở gió mây đen lại kéo sang
Mặt trời ửng đỏ tối dần lan
Hạt mưa lất phất vàng u ám
Giọt nắng lung linh trắng chuyển sang
Bảy sắc xanh màu thu nhỏ lại
Một lòng lục phủ tỏ cùng chàng
Dù em lam lũ trăm ngàn khó
Chẳng để ruột đau phải tím gan !
Đinhquy55.

5-
Y ĐỀ

Chờ mong ĐỎ mắt bóng tình lang
Khắc khoải ai xui thiếp nhớ chàng
XANH ngắt lưng trời chờ bóng nhạn
Võ VÀNG mặt đất ngóng tin sang
Màu LAM dìu dịu mây lơ lửng
Sắc LỤC lung linh nước miên man
Còn nhớ áo CHÀM ngày tiễn biệt
TÍM loang xuân nữ vẫn bền gan !
NGUYỄN ĐOAN TUYẾT
Chưa phân loại
Uncategorized