• Mây & Gió •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Gió của trời phương ấy
Bay tận chốn nào đây
Mây vô tình bắt gặp
Thế mà say đắm say

Giữa muôn trùng sóng biển
Cảm xúc cứ dạt dào
Ôi cuộc đời đa biến
Vui là được, chẳng sao !

Định mệnh như sắp đặt
Ta nào biết đâu hay
Nhưng trời cao tin chắc
Người thương "người" lắm đây !

Còn bao lời chưa ngỏ
Dụng con chữ thơ hay
Viết cho đời sau biết
Ta thương nàng đắm say...

Gió vẫn về phương ấy
Mây vẫn bay hoài bay
Ta và nàng cũng vậy
Khi nào tay trong tay...

Dụng bài thơ khắc hoạ
"Thiện duyên" kết rồi đây
Việc đôi mình là hãy...
Cứ hạnh phúc mỗi ngày !

Tác Giả : Bạch Tiểu Phụng - *Tự: Khổng Tước

( Tập thơ viết cho người thương, cho hậu thanh xuân và những điều còn mãi theo thời gian... )

#FanPage #TrangThoBachTieuPhung
Chưa phân loại
Uncategorized