Lk Thơ Tình Đơn Phương.3

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•| TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .11 |•

Canh thâu trực giấc hỡi người thương
Nỗi nhớ trong ta quả lạ thường
Khoảnh khắc đêm tàn trăng lẻ bóng
Mây bay nguyệt tỏ nỗi lòng vương

Dùng thi hoạ tả dòng tâm trạng
Nặng gánh ưu tư thiết nghĩ nhường
Nếu được bên người em hạnh phúc
Thì ta mãn nguyện hỡi người thương .

_Bạch Tiểu Phụng_ 11.7.2014

&&&&&&&

•| TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .12 |•

Giữ lại trong tim có được gì ?
Lòng đau giấu kín lệ hoen mi
Nhìn em sánh bước bên người ấy
Gánh nặng thâm tâm hoá lệ ghì

Hạnh phúc xa xôi ai có hiểu
Chân thành kẻ luỵ kiếp tình si
Quên sao chẳng được đành quay bước
Giữ lại trong tim có phải vì... ?

_Bạch Tiểu Phụng_ 5.7.2014

&&&&&&&

•| TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .13 |•

Lặng lẽ bên em lặng lẽ rời...
Đơn phương hạnh phúc mãi xa khơi
Thuyền neo bến đậu người đâu thấy
Lạc giửa chơi vơi lạc giửa đời

Lệ ẩn môi cười ai thấu hiểu
Tim đau dạ thắt chẳng nên lời
Cầu mong hạnh phúc ai kia nhé
Lặng lẽ bên em lặng lẽ rời...

_Bạch Tiểu Phụng_ 28.6.2014

&&&&&&&

•| TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .14 |•

Lệ ướt đầm khăn mộng chẳng thành...
Đơn phương tình ái hoá mong manh
Tìm quên bước vội theo năm tháng
Ngoảnh mặt quay lưng tiếc cũng đành

Pháo đỏ ngày vui thuyền cập bến
Tin mừng báo hỷ mối duyên lành
Riêng ai ngóng đợi bên khung cửa
Lệ ướt đầm khăn mộng chẳng thành...

_Bạch Tiểu Phụng_ 26.6.2014

&&&&&&&

•| TÌNH ĐƠN PHƯƠNG .15 |•

Giấu trọn niềm đau giấu trọn sầu
Nào ai biết được dạ lòng đau
Đơn phương lặng lẽ bên hiên vắng
Dụng tửu nhờ thi ước nguyện cầu

Chỉ muốn ai kia tình trọn kiếp
Riêng ta lạc lõng mối duyên đầu
Thiên tình sử ấy đành chôn kín
Để lại dương gian một chữ "sầu" .

_Bạch Tiểu Phụng_ 24.6.2014
Chưa phân loại
Uncategorized