Sống Được Là Vui.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

SỐNG ĐƯỢC LÀ VUI.

Có lẽ do ta chẳng phải trời.
Tiền duyên nghiệp báo mãi theo thôi.
Tu tâm sữa tánh làm diều thiện.
Hy vọng kiếp sau sẽ đổi đời.

Xuân vẫn còn đây sắc thắm tươi.
Ngoài kia hoa nở ngập bên trời.
Bướm ong rộn rã chào ngày mới
Đuợc sống là vui chớ ngậm ngùi.

Đã biết đời người chắc khổ thôi.
Sống là trả nợ tất nhiên rồi
Luân hồi nhân quả không thay đổi.
Tự tại an lòng để đưọc vui.

Hãy sống cho ra một kiếp người.
Quên đi buồn khổ để mà vui.
Đứng lên điểm phấn tô son lại.
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
VH.


VH. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC BÀI HỌA CỦA BẰNG HỮU.
*******************************************************
1-
Y ĐỀ.
*******
Ta luôn lam lủ bỡi xa trời
Cuộc sống chăm lo phải khổ thôi
Cố sát nuôi thân nhiều tội lỗi
Trần gian một kiếp nặng vì đời

Xuân qua thấm thoát hết màu tươi
Nắng rực đổ tuôn nóng đất trời
Ong bướm ngẩn ngơ tìm lối mới
Tránh đi để khỏi phải bùi ngùi

Làm người lắm khổ phải buồn thôi
Một kiếp nhân sinh phải chịu rồi
Tạo hóa luân hồi chưa có đổi
Ráng tu tích đức để tìm vui

Lỡ sinh chịu khổ kiếp làm người
Thù hận quên đi để được vui
Cố gắng vun tình cho ấm lại
Để tìm nhân thế chút vui cười.
VANBA65,

2-
BIẾT MÌNH
Sinh ra được sống bởi ơn trời.
Thiện ác hiền ngay tại bạn thôi.
Tốt xấu sang hèn ta chấp nhận
Giàu nghèo ốm béo có trên đời.
Làm sao phải đạo nên hoàn hảo
Có ích cho người hãy cố thôi.
Chớ vội trèo cao ngoài sức lực
Đừng tham thế tục mới tươi cười
Nguyễn Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized