Cảnh Chợ Chiều.

Tác giả: VUVIETHUNG CÙNG BẰNG HỮU

CẢNH CHỢ CHIỀU.
Ngắm cảnh chợ chiều chán mớ đời.
Bán mua mặc sức thỏa lòng bơi.
Đua chen danh lợi tâm chìm nỗi.
Nhìn thấy thu tàn lệ mãi rơi

Thiên hạ tranh nhau kiếm chổ ngồi.
Ngoài kia con nước mãi đầy vơi.
Bán mua lộn xộn gây nông nỗi.
Cuộc sống người nghèo vẫn khổ thôi.

Ngắm cảnh chợ chiều ngán quá rồi.
Người thì mới tới, kẻ còn ngồi.
Xin đừng , hò hét gây thêm tội.
Thất đức vô nhân quả thật tồi.

Cây cao bóng cả ở đâu rồi.
Sao chẳng còn ai cứu giúp người.
Đem hết tài năng trừ kẻ xấu.
Kỷ cương lập lại giữ yên đời.
VH.

VH . XIN GIỚI THIỆU NHỮNG VẦN THƠ CHIA SẺ ĐÒNG CẢM CỦA BẰNG HỮU.
***************************************************************

1-
Y ĐỀ.
*****
Chợ chiều mua bán để nuôi đời
Đua sức tranh tài cứ mãi bơi
Háo thắng mê tiền không chịu nổi
Tình thương tơi tả ngập sầu rơi

Chen nhau xô đẩy kiếm nơi ngồi
Ngán ngẩm tình đời rớt đổ rơi
Cuộc sống áo cơm gây đến nỗi???
Tranh giành lấn ép đổ tàn thôi

Nhìn xem thấy cảnh ngán nhiều rồi
Chị đứng cô đi cụ mệt ngồi
Chẳng kể tôn ty gây lắm tội
Vô nhân bất đạo lắm điều tồi

Nho gia lễ giáo bỏ đâu rồi
Giáo huấn sao quên chẳng dạy người
Sửa đổi ý đồ mang tật xấu
Tôn ty thượng hạ đẹp vui đời.
VANBA65.
2-

Vỉa hè là để người đi
mang hàng ra bán chỉ vì lợi riêng
kẹt xe tai nạn liền liền
chợ chiều tụ vậy rất phiền đấy nha !
TTK
3-
Mây tím trời xanh cảnh chợ chiều
Tiết thu nắng nhạt gió hiu hiu
Nhấp nhô lều quán người thưa thớt
Hàng hóa vùng quê chẳng có nhiều...
Đinhquy55.
4-
Cây cao bóng cả nghỉ ngơi rồi
Mặc tình thoả sức họ rong chơi
Chồi non cây nhỏ dìu nhau bước
Một mai ấm gốc lại xanh tươi
..........
HXS.

5-

Chợ chiều sao quá nỗi nhiêu khê
Tranh mua giành bán đến ê chề
Vì lẽ "sân si tham" phải thế
Chợ đời ngán ngẩm dạ tái tê
N Đ T.

6-
Ta đứng nhìn cảnh chợ
Thấy lòng buồn dứt day
Cái thời ta ra trận
Có biết đâu thế này

Nói thì hay hay lắm
Làm với nói khác xa
Chỉ hành dân là chính
Sự thực cần nói ra

Vẫn thường nghe nói dối
Vẫn báo cáo báo chồn
Giả dối và xu nịnh
Chợ ơi...mãi trường tồn.
H T ĐÀM.
7-
Chợ chiều lắm nỗi nhiêu khê
Ta về ấm lại tình quê khúc chiều
Quên đời bên chút thương yêu
Cho lòng lắng lại bấy nhiêu ...ấm lòng!!!
Ganhonam.
Chưa phân loại
Uncategorized