Cầu

Tác giả: Hồng Dương

Cúi xuống nhặt bẽ bàng rơi rụng
Âm thầm quên hồn cũng mênh mang
Ngẫm đời cay dắng giang sang
Thầm thì xin chớ ngổn ngang buốt lòng...

Cúi xuống gạt lệ trong cay đắng
Cõi chơi vơi im ắng vô ngần
Thương thay gió bão cõi trần
Buốt tê lạnh giá tần ngần tan trôi...

Cúi xuống tìm nụ cười chua chát
Để lãng quên bát ngát vô duyên
Dương gian là cõi suối huyền
Vùi chôn mộng thực mệnh tuyền ái oam...

Cúi xuống gọi lòng tham hồn tối
Sám hối chưa tội lỗi đường đời
Hãy mau tỉnh giấc mặt trời …
Có muôn chiếc bóng chơi vơi thở dài...

Xin cúi xuống đêm dài mệt mõi
Cầu nhân gian được đổi kiếp người
Cầu cho kẽ khóc thành cười
Mệnh đời đen bạc xoay dời vận mau...
Chưa phân loại
Uncategorized