Trần Tục

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Người hãy bỏ THÓI hư tật xấu
Gắng rèn tâm ĐỜI dẫu khổ mang
Thì trong tim CHẲNG bẽ bàng
tâm hồn đâu BIẾT trái ngang bụi trần

Đừng khoe mẽ NHỤC thân sĩ tử
Để rồi đây VINH dự như thừa
Bao ngày LÀM cả sớm trưa
Mà thân tự hỏi SAO vừa lòng nhân

Đời ta đã THẤU nhuần gian khó
Tự răn lòng HIỂU rõ trắng đen
Đừng đem NGHĨA bạc ganh chèn
Chớ nên để chữ TÌNH chen với tiền

Dùng nhân cách THẾ thiên hành đạo
Dẫu ngoài kia GIAN bạo trá hình
THÓI ĐỜI CHẲNG BIẾT NHỤC VINH
LÀM SAO THẤU HIỂU NGHĨA TÌNH THẾ GIAN.

HD ngày 22 tháng 08 năm 2018
Chưa phân loại
Uncategorized