Đừng Mãi Là Tình Nhân

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Có những người đàn ông
Nói lắm chỉ nhọc lòng
Họ thuộc loại long nhong
Tình có cũng như không

Nếu gặp được mấy ông
Chỉ thấy họ quan trọng
Thì ta nên tỉnh mộng
Sống một mình thong dong

Nếu họ sẽ là chồng
Phải thôi hết long nhong
Cờ bạc hay má hồng
Anh nên tránh cho xong

Nếu họ sẽ là chồng
Cơm gạo ngày, nên đong
Mưa nắng hay bão giông
Hãy đưa lưng ra chống

Nếu anh sẽ là chồng
Em sẽ mãi song song
Buồn vui theo đời sống
Mang nụ cười anh mong

Nếu không phải là chồng
Và mãi mãi sẽ không
Thì thôi đừng trông ngóng
Hãy thả tình trôi sông

Nếu không phải là chồng
Mơ ước cũng bằng không
Ái ân là ác mộng
Đừng cưỡng cầu đợi mong

Nếu mãi chẳng là chồng
Thì làm ơn đừng hòng
Mật ngọt hay đèo bồng
Thôi, đừng hòng nha...ông

Nếu không thích làm chồng
Trách nhiệm một chữ không
Tình yêu không một lòng
Coi duyên phận như không

Thì một thoáng phiêu bồng
Chỉ khiến đời long đong
Vấn vương chỉ nhọc lòng
Thôi dứt tình cho xong

Đời còn xoay muôn sóng
Mơ mộng cũng bằng không
Hạnh phúc cứ bềnh bồng
Vở tan như bọt bóng

Ta một đời thinh không
Mặc người cứ phiêu bồng
Mặc con tạo xoay vòng
Trái tim này sạch trong

Nếu không sẽ là chồng
Nếu không thể thật lòng
Xin quay mặt, thay lòng
Dứt khoát đừng đợi mong

Tình ái, có hay không
Miễn bình an trong lòng
Chớ nên ép gượng lòng
sẽ vui đời thong dong

Viết để chống những người thích cái trò " hãy chỉ là tình nhân " after chit chat with my friend when she said she love the song.

06/05/2011
Chưa phân loại
Uncategorized