Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đôi Mắt Em Để Hồn Anh Mộng Mị

Tác giả: Mr.Smile

Đôi mắt em để hồn anh mộng mị
Mọi thứ khác như trở thành vô vị.
Anh ngỡ em là thế giới của anh
Giờ biết mình đã mang tình ảo ảnh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Tâm Sự
  • Thôi Đành Hai Chữ Lạ Xa!
  • Rắc Rối Một Bước Đời
  • Bài Kệ: Trung Đạo
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế 7
  • Tình Nhân Loại ?
  • Thính
  • Forgetmenot...
  • Anh Nhớ Nụ Hôn, Vòng Tay Của Em
  • Trái Tim Thổn Thức
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Danh Giác
  • Gió Phương Nam
  • Việt Phúc
  • Huongtuyet274
  • Mr Smile
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
©2025 - CungThuGian.com