Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỏi Người

Tác giả: Thiên Nhất Phương

Tiếc thương chi mấy cánh hoa
Nhớ thương chi ánh chiều tà xa xưa
Trời chiều buồn sẽ đổ mưa
Hỏi người năm tháng sao chưa hết buồn

Hỏi người có để lệ tuôn
Hoa xuân còn thắm sao buồn chưa vơi
Hay là nhớ ánh sao rơi
Hay người buồn cũng như tôi … lặng buồn

TNP
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Xưa
  • Tương Tư
  • Một Mai
  • Thời Áo Trắng
  • Ảo Mơ
  • Chén Sầu
  • Thơ Từ .. Lều Cỏ
  • Anh Muốn Quay Về
  • Xuân Tha Hương
  • Cõi Mù Sương
Thơ tương tự
  • Hỏi Người (Mây Trắng)
  • Hỏi Người (Lê Thị Ý)
  • Hỏi Người Ai Nhớ (Hoa Du Kha)
  • Hỡi Người Bệnh, Chúng Ta Bị Bùa Chăng (Mr.Smile)
  • Hỡi Người Bỏ Ta Trong Mưa Bay (Thiên Ân)
  • Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta (Nhật Hạ)
  • Hỏi Người Dưng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỡi Người Họa Sĩ (Mr.Smile)
  • Hỡi Người Họa Sĩ, Anh Đã Vẽ Tôi (Mr.Smile)
  • Hỏi Người Lữ Khách (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com