Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hỡi Người Họa Sĩ

Tác giả: Mr.Smile

Hỡi người họa sĩ, anh đã vẽ tôi
Làm tôi tin rằng đấy chính là tôi
Còn bây giờ xin anh hãy vẽ tôi
Sao hình ảnh chỉ là dối gian thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Hỡi Người Họa Sĩ, Anh Đã Vẽ Tôi (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Từ Ta Tan Biến......
  • Mong Ước Ngày Đầu Tháng
  • Mây Thu Về Phố
  • Hãy Hy Vọng Vào Tương Lai Tươi Mới
  • Khơi Nguồn Hạnh Phúc
  • Cuộc Sống Này Luôn Tiếp Diễn, Quay Vòng
  • Phải Lòng Con Gái Kiến Trúc
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 198
  • Yêu
  • 1246 - Xuân Chín
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
©2026 - CungThuGian.com