Thinh Lặng

Tác giả: Hoanghoon

THINH LẶNG

Cây trơ cành báo hiệu
Sắp vào đông
Chim réo gọi
Nhập đàn mau di chuyển
Bầu trời xám mưa lâm râm đưa tiễn
Những giọt buồn rơi lạnh
Bến cô liêu

Giữa rừng cây đường dốc
Dáng liêu xiêu
Dần mờ nhạt trong làn sương chiều vắng
Hình ảnh ấy kéo ta
Về thinh lặng
Sẽ không lâu đối diện một ngày tàn

Tư tưởng tan
Mong lãnh nhận Thiên ân
Không vật cản đón luồng sáng chân lý
Để đạt tới
Mai này thành tro bụi
Sẽ bắt đầu cuộc sống mới
Linh Thiêng.

31.10.18
hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized