Cảm Ơn Em

Tác giả: Nguyên Thạch

Cảm Ơn Em

Tôi có người thương thật dễ thương
Dạo khúc tiêu tương…lúc vấn vương
Dấu kín thâm sâu niềm u uẩn
Cả khối tâm tư…khối nghê thường.

Những buổi mây chiều trôi bàng bạc
Em đan dòng nhạc tựa tơ mềm
Ru điệu du dương như thần thoại
Gieo khúc ngàn thơ…dải êm đềm


Kiếp này hiện hữu, em là chim
Đem cả tiếng ngân của con tim
Ru những tâm hồn đang bỏ ngỏ
Vớt những đời đau cõi đắm chìm

Được sống một lần, một lần thôi
Bởi chốn hồng trần bạc như vôi
Em vỗ về tôi trong trầm tưởng
Thì chốn nhân gian đủ vui rồi.

Còn gì hơn nữa để mà mơ
Bên em huyền dịu cung đường tơ
Bên em là cả trời thanh thản
Là cả niềm vui suối nguồn thơ.

Ngàn lời xin được cảm ơn ai
Ru ấm lòng tôi chuỗi canh dài
Mai nơi cõi vắng còn điệu hát
Vang vọng... nụ cười mãi bên tai.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized