Cảm Ơn Em

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Cảm ơn em người luôn ở bên anh
Cùng chia sớt những buồn vui cuộc sống
Cùng chung vai vượt biển đời biến động
Để anh thấy lòng mình chẳng lẻ loi

Chắc em buồn trong những lúc anh say
Đôi lúc rượu bia dễ làm người đổi tính
Cảm ơn em đã bao lần nhẫn nhịn
Để gia đình mình hạnh phúc, ấm êm

Cảm ơn em ngồi đợi cửa trong đêm
Nghe vẳng tiếng xe xa gần rồi ...thất vọng
Lặng lẽ chờ bên nồi canh, cơm nóng
Thời gian trôi và đến nguội ...lâu rồi

Chưa bao giờ anh gọi tiếng Mình ơi!
Dịu ngọt thân thương mà thay lời hằn hộc
Chưa bao giờ anh ngồi xoa mái tóc
Như thuở ngày xưa hò hẹn lúc tan tầm

Chiều len buồn cơn mưa hạ tháng năm
Tóc em bay có vài ba sợi bạc
Cứa tim anh nghe nỗi niềm buốt rát
Cúi gục đầu, anh khóc ... Cảm ơn em!!
______________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized