Cảm Ơn Em

Tác giả: Lê Gia Hoài

Với riêng phu nhân yêu dấu nhân kỷ niệm 5 năm ngày cưới


Ta yêu em, yêu bờ vai mỏng mảnh
Yêu làn môi, yêu nụ cười tươi thắm
Yêu dáng xinh tươi, hồn nhiên trong trắng
Yêu nét diễm kiều và yêu đôi mắt xanh

Ta bối rối trong tay em mỏng mảnh
Ta nghẹn ngào hương vị ngọt đầu môi
Ta say lòng thương nhớ đến chơi vơi
Ôi bóng hình em suốt đời ta nắc nợ.

Nếu không em trái tim ta tan vỡ
Chẳng còn gì ngoài quên lãng khổ đau
Nếu không em ta chẳng có ngày sau
Và chẳng có hôm qua cùng hiện tại.

Cảm ơn em, cảm ơn đời mãi mãi
Khi có em trong trọn vẹn vòng tay
Lâu đài hạnh phúc sẽ mãi còn đây
Cho riêng ta, riêng em và…. lũ trẻ.


Vĩnh Thịnh ngày 26-10-2010

Lê Gia Hoài
Chưa phân loại
Uncategorized