Chào Mừng Năm Mới

Tác giả: Sương Mai

Nắng rất mới như lòng tôi rất mới
Tôi vui cười chào ngày mới vừa sang
Nắng thật tươi, đoá trà mi nở vội vàng
Ôi đẹp quá, màu nắng trong như ngọc


Tôi đứng đón ánh nắng hồng mời mọc
Dang tay chào đầu năm mới về qua
Tôi nhìn người bằng đôi mắt thiết tha
Bằng yêu mến trong tình yêu nhân loại


Nắng rất mới tưới lên cành êm ái
Lòng tôi như cánh bướm lạc vườn tiên
Ngày mới kia vừa nhẹ bước qua hiên
Đưa tay hứng ánh nắng vàng phơi phới


Nắng rất mới của một ngày thật mới
Tôi rộn ràng ra xới đất trồng hoa
Những củ hoa Tulip với Calla
Tôi đào xới trồng từng hàng ngay ngắn


Tulip tím, Tulip vàng, đỏ, trắng...
Tôi mơ màng nghĩ đến những chòm hoa
Mùa Xuân này hoa sẽ nở mặn mà
Tôi vui sướng, vườn hoa tôi nở rộ...


Nắng rất mới, tôi thấy lòng bỡ ngỡ
Tưởng như mình cô gái tuổi mười lăm
Tâm hồn tôi mới quá tợ như trăng
Trong vũ trụ của một ngày thật mới


Ngày đầu năm mọi người đang mong đợi
Đã về đây, năm mới đã về đây!
Hai ngàn năm vừa theo ngọn gió bay
Niên kỷ mới chắc còn nhiều hứa hẹn


Năm đầy quá, một năm còn nguyên vẹn
Tờ lịch đầu tôi ve vuốt bâng quơ
Tặng cho năm tôi có mấy vần thơ
Chào năm mới, chào một ngày tươi đẹp...



Sương Mai
Yêu Dấu Tan Theo - nxb Suối Hoa - 2003
Chưa phân loại
Uncategorized