Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sương Mai

Tác giả: Sương Mai

Sáng nay sương ướt trên cành lá
Những giọt long lanh rớt xuống đời
Tôi tưởng hồn tôi vừa rụng xuống
Mong manh thành những hạt sương rơi

(trích trong tập Trăng Mộng)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sáng Chủ Nhật Mùa Thu
  • Năn Nỉ
  • Chào Mừng Năm Mới
  • Dỗ
  • Tết Tha Hương
  • Bài Thơ Màu Tím
  • Buổi Chiều Của Tôi
  • Câu Ca Dao Cũ
  • Giữa Dòng
  • Sợi Khói
Thơ tương tự
  • Sương Mai (Bùi Chí Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nồng Nàn Mùa Xuân
  • Đôi Lúc Cần
  • Cơm Chiêù
  • Cha Qúy Chúng Tôi.
  • Hoa Đúng Mùa
  • Đêm Đông
  • Khói Chiều
  • Viết Cho Cô Gái...................ương
  • Thoáng- Nhỏ--còn-chờ
  • Bài Cho Mùa Đông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
©2025 - CungThuGian.com