Mẹ Tôi

Tác giả: Hồng Dương

Dòng đời cuộn qua muôn vàn thác lũ
Ngước mặt lên mây phủ kín cả trời
Ai không đau ... chưa chắc đã thành người
Ôi bóng mẹ !... chơi vơi trong dòng chảy ....

Trong giấc ngủ lạc vào chiêm bao thấy...
Chiều đầu sông sóng dậy đến cuối sông
Tội thân cò lặn lội giữa gió giông
Đêm côi cút cánh đồng xa giá buốt...

Đã tan nát thủa xuân xanh ủ dột
Khổ bơ phờ kiếp cột phận chơ vơ
Mặc gió mưa cò dầm dãi xác xơ
Con mắt đục mắt mờ chan dòng lệ

Một thoáng hiện nhạt nhòa chân dung mẹ
Mỏi mòn vai lặng lẽ đến vô cùng
Bước chân mềm dò dẫm cõi mông lung
Đêm xé rách tấm lưng còng xơ xác

Thuyền soi nước giữa miên trường ngơ ngác
Cánh cò bay tan tác hạt mưa sa
Nóc hoàng hôn đã ngã bóng la đà
Chiều sẫm lại mẹ già im đêm vắng

Mở mắt thất một nỗi niềm cay đắng
Mẹ của tôi thầm lặng đã bao năm...

Đông Hà, Quảng Trị 13.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized