Mẹ Già

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Mẹ Già

Mẹ già như chuối chín cây
Như tàu lá rụng như mây cuối chiều
Hơi mòn sức cạn tiêu điều
Ngọn đèn le lói một chiều cuối đông.

Ngày xưa lặn lội ven sông
Nuôi hai con nhỏ gánh gồng một vai
Mẹ tôi quang thúng hai vai
Sớm đi tối lại cầu sai nhịp về.

Hôm xưa lỗi hẹn câu thề
Cô đơn lẻ bóng thở dài canh thâu
Hoa đào một đoá mẹ khâu
Khăn san đan lại gió mùa thu sang.

Sương đêm đẫm lệ quan san
Lưng còng tóc bạc mắt tan tác sầu
Mẹ hiền nhìn xuống vực sâu
Ân tình đứt đoạn con tầu đoàn viên.

Sầu qua một thuở hoa niên
Dấu chân cổ tích ngoài hiên mẹ về
Chờ con lay lắt ê chề
Hoa vàng in bóng bên hàng tường vi.

Đành lòng con bỏ mẹ đi
Chạy theo cơm áo chia ly đoạn trường
Mẹ ơi nước chảy về nguồn
Thứ tha tội lỗi nói lời trối trăn.

Trường giang cầm mãi hồng khăn
Lau đi nước mắt băn khoăn nhạt nhoà
Ngày con tiễn mẹ đi xa
Mẹ hiền nhớ lại phương xa vẫn chờ.


Triệu Nguyên Tâm
October 25, 2019.
Chưa phân loại
Uncategorized