Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Ngủ

Tác giả: Ngọc Thạch

Thức suốt đêm trường có ngủ đâu?
Một mình vò võ mấy canh thâu
Hỏi trời, hỏi đất sao như vậy?
Gọi sáng gà kêu váng cả đầu.
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Mất Ngủ (Đỗ Hà Cừ)
  • Mất Ngủ (Bạn Tôi Ơi)
  • Mất Ngủ (Gel HD)
  • Mất Ngủ Chẳng Vì Đâu (Ngô Đồng)
  • Mắt Người (Huyenkhong)
  • Mắt Người (Vũ Duy Hiển)
  • Mặt Người (Dã Tràng Cát)
  • Mắt Người Dưng (Thiên Ân)
  • Mắt Người Sơn Tây (Quang Dũng)
  • Mất Người Tình (Ngô Thiên Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • ** Bến Mộng Yêu Thương **
  • Nguyên Nhân Ấy Bởi Vì Đâu ? ?
  • Không Đề
  • Mùa Đông 2013
  • Đà Nẵng Khuya
  • Nhớ
  • Hòa Tấu Đêm Đông
  • Còn Lại Mình Anh
  • Khổ Qua Rồi
  • Ai Từ Đất Sét
Nhà thơ bạn muốn xem
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
  • Anhquan1963
©2026 - CungThuGian.com