Mắt Người

Tác giả: Vũ Duy Hiển

Mắt người như mũi dao

Khắc vào ta nỗi nhớ

Dầu cho trăm năm sau

Vết thương vẫn còn đó

Nhức nhớ từng cơn đau


Mắt người là ngọn gió

Hồn ta hồ thu im

Mắt thổi vào bão tố

Cho đời ta lênh đênh

Dập theo ngàn sóng vỗ


Mắt người ngon như rượu

Nhìn thôi ta đã say

Cơn mê dài mộng mị

Khổ đau và ngất ngây

Ôi men say kỳ diệu

Biết bao giờ tỉnh đây?


Mắt người là biển đêm

Thuyền đời ta lạc lối

Trong diệu huyền vũng tối

Ta chẳng mong ngày lên

Biết yêu người lầm lỗi

Nhưng làm sao ta quên?


Vũ Duy Hiển

Portland, Oct. 11, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized