Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Ngủ

Tác giả: Đỗ Hà Cừ

Mất ngủ
Đêm nay ta không ngủ
Chỉ vì cốc cà phê
Ngoài trời mưa rả rít
Nghe trong lòng bão giông
Một tiêng kêo kịt cửa
Ngỡ người xưa trở về
Người ơi tôi buồn lắm
Liệu ngoài kia vui chăng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thế Giới Của Bé
  • Mẹ Ơn
  • Là Thư 1
  • Chữ Không
  • Nghiện Facebook
  • Bốn Mùa
  • Hờ Hững
  • Hít Thở
  • Mây Ơi
  • Thứ Lỗi
Thơ tương tự
  • Mất Ngủ (Bạn Tôi Ơi)
  • Mất Ngủ (Ngọc Thạch)
  • Mất Ngủ (Gel HD)
  • Mất Ngủ Chẳng Vì Đâu (Ngô Đồng)
  • Mắt Người (Huyenkhong)
  • Mắt Người (Vũ Duy Hiển)
  • Mặt Người (Dã Tràng Cát)
  • Mắt Người Dưng (Thiên Ân)
  • Mắt Người Sơn Tây (Quang Dũng)
  • Mất Người Tình (Ngô Thiên Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiếc Dép Thủ Thiêm
  • Chiều Thứ Bảy Cô Đơn
  • Chiều Thu Nay
  • Lỗi Hẹn
  • Hiện Tại Và Hồi Ức
  • Ơn Tái Sinh
  • Giọt Đắng Đời Ta (Fb)
  • Bóng Em Không Mờ
  • Ngắm Em Ngủ Chợt Quên Đời
  • Cộng Là Thế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Hoàng Lân
  • Quách Xuân Sơn
  • N3 Nguyễn Ngọc René
  • Vĩnh Nhất-tâm
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
©2025 - CungThuGian.com