Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mất Ngủ

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

MẤT NGỦ
Đèn đường hắt ánh chiếu song thưa
Nằm đếm giọt dài giọt ngắn mưa
Chút gió ngang qua mùa cũ sót
Mà se sắt dạ thế không vừa
Giấc nay gối bạc càng thêm lạnh
Rằm trước nguyệt tròn cũng đã xưa
Dở chỗ thân đau lòng thấp thỏm
Đằng đông trời liệu mọc hay chưa?
Bạn Tôi Ơi 29/04/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buồn Theo
  • Tiết Giao Mùa
  • Hơi Xuân
  • Yêu Anh Mất Rồi
  • Thoáng Hồ Tây
  • Yên Bình
  • Hãy Sống Chậm Lại
  • Ta Với Nồng Nàn
  • Lòng Ta Như Thác Đổ
  • Vượt Rào
Thơ tương tự
  • Mất Ngủ (Đỗ Hà Cừ)
  • Mất Ngủ (Ngọc Thạch)
  • Mất Ngủ (Gel HD)
  • Mất Ngủ Chẳng Vì Đâu (Ngô Đồng)
  • Mắt Người (Huyenkhong)
  • Mắt Người (Vũ Duy Hiển)
  • Mặt Người (Dã Tràng Cát)
  • Mắt Người Dưng (Thiên Ân)
  • Mắt Người Sơn Tây (Quang Dũng)
  • Mất Người Tình (Ngô Thiên Tú)
Thơ bạn muốn xem
  • Sống Khổ
  • Sân Ga Chiều Tiễn Bước
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (16)
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Hâm Nóng Cưộc Tình
  • Thất Thế
  • Tim Nàng Xanh Mãi Xanh
  • Mực Tím Còn Tươi
  • Vạn Lý Trường Thành
  • Biết Đâu Tìm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
  • Phương Vy
  • Trần Lan Chi
  • Vũ Quần Phương
  • Tu
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
  • NguyễnTâmHàn
  • Ngô Quang Võ
©2025 - CungThuGian.com