Yêu Anh Mất Rồi

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

YÊU ANH MẤT RỒI
Trời chiều đỏng đảnh nắng xuân ấm áp
Tháng ba sang ngọt dịu môi hiền
Anh đã đến mắt em hết ưu phiền
Rất nhẹ nhàng và sâu lắng chầm chậm
Trái tim em đã vô cùng lạ lẫm
Lúc vui buồn cả những khi hờn ghen
Vừa yêu thương vừa giận dỗi đan xen
Bởi anh đã mang tim em đi mất
Bởi vì anh chứa nỗi đau chân thật
Mắt anh cười giấu buồn vào đáy tim
Để em thương em nhớ em đi tìm
Tìm lại anh của những ngày tháng trước
Tìm nụ cười trên môi anh thắm đượm
Tìm lại những tia nắng sớm ban mai
Tìm lại tình yêu để bền vững mãi
Dẫu hoàng hôn tím lịm cả trời chiều
Dẫu bão giông, nắng cháy, lửa thiêu
Dẫu càn khôn có lộn ngược đi nữa
Em muốn cùng anh mỗi người một nửa
Chia sớt buồn tủi chia sớt đau thương
Chia sớt hờn giận đơn côi canh trường
Hãy cho em được bên cạnh anh nhé
Em hứa rằng chỉ nhìn anh thật khẽ
Em hứa sẽ không làm anh thêm phiền
Em muốn thấy ánh mắt anh cười hiền
Nói với em... đáng yêu lắm cô bé
Nói với em rằng...hãy yêu anh nhé
Bởi vì em đã yêu anh mất rồi...
Bạn Tôi Ơi 15/03/2021
Chưa phân loại
Uncategorized