Nghiện Facebook

Tác giả: Đỗ Hà Cừ

Nghiện Facebook

Quên biết em trên facebook thôi
Chưa từng gặp mặt ở ngoài đời
Đêm nhớ ngày mong một tin nhắn
Một lời bình luận một lời thôi

Không chắc em trông như thế nào
Em gầy em béo hay em cao
Tôi thầy lòng mình xao xuyến quá
Mỗi lần số thích vợt lên cao

Tôi sợ gặp em ở ngoài đời
Tôi chỉ chính tôi trên fa thôi
Thân thể của tôi xấu xí lắm
Tóm lại một câu tựa ma trơi

Tôi thấy ghen tị với dòng điện
Được đến bến em được gần em
Mà không xấu hổ không xấu hổ
Trốn tránh bản thân chạy trốn đời
Chưa phân loại
Uncategorized