Hờ Hững

Tác giả: Đỗ Hà Cừ

HỜ HỮNG

Tôi yêu em bằng tất cả trái tim
Em hờ hững làm tim tôi bối rối
Gió ơi gió xin ngươi đừng có thổi
Làm con tim nhỏ bé bồi hồi
Hỡi con sóng xin đừng gào thết nữa
Để gần đá kia giây phút bình yên
Để tâm hồn hòa nhịp với thiên nhiên
Rồi thân xác hóa thành cát bụi
Và mai này có ai còn nhớ tới
Nhắn giùm ta tồn tại ở trên đời
Một chiều đông lạnh lẽo và yên ả
Hai đôi chân dạo bước trên đường
Nào ai biết từng hạt cát bên dưới
Thân xác ta dính gót những giầy ngoan
Chưa phân loại
Uncategorized