Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hờ Hững

Tác giả: Nguyên Đỗ

Giấc mộng trăm năm đã nát tan
Nửa đường gãy gánh đứt tơ đàn
Đường giây ai cắt âm thanh đứt
Thi nhạc ai gieo vận tiếc than
Mưa gió ngòai kia xoay bão lốc
Nghẹn ngào tâm dạ lạc trăm đàng
Yêu người chi lắm cho vương nợ
Hờ hững để tan mộng đá vàng

Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vấn Đề Của Thơ
  • Mảnh Hồn Hoang
  • Duyên Nợ Văn Chương
  • Bỏ Đi Chẳng Nỡ
  • Ta Giữ Cho Nhau Ký Ức Nào
  • Thiên Trường Ca
  • Rồi Mãi Mãi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
  • Gần Như Là Tình Nhân
  • Bài Thơ Yêu
Thơ tương tự
  • Hờ Hững (MInh Phú)
  • Hờ Hững (Bạch-Loan)
  • Hờ Hững (Nguyễn Thùy Dương)
  • Hờ Hững (Đỗ Hà Cừ)
  • Hờ Hững (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Hờ Hững (Hồng Dương)
  • Hờ Hững (Thiên Ân)
  • Hờ Hững (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hờ Hững . (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Không Đề 3
  • Đêm Soi Gương Thấy Mặt Người
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (180)
  • Kỷ Niệm Xưa
  • Qua Lời Kinh Cầu.
  • Ngày Xưa ... Áo Trắng.
  • Ướt Đẫm
  • Tìm Lại Bóng Người Xưa
  • Sương Buông Đổ
  • Dòng Thơ Đen
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Hữu Võ
  • Như Phương Khánh Chân
  • Nguyễn Danh Lam
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
©2026 - CungThuGian.com