Hờ Hững .

Tác giả: Thiên Ân

HỜ HỮNG
Áo em bay hờ hững đi vào đêm
Thương những cọng cỏ mềm lướt thướt gió
Đôi lần anh chờ em đi ngang ngõ
Bài thơ tình lấp ló vạn chồi non

Nét đẹp dịu hiền không chút phấn son
Đấng mày râu trông mòn con mắt ướt
Dấu chân qua có đôi khi té trượt
Ta với em quen thuộc những con đường

Áo em còn chấm phá bóng quê hương
Dung dị , gom bình thường vào mơ ước
Những giằng co trắng đêm ngồi trói buộc
Gió đổi chiều ve vuốt mộng xa xôi

Áo em bay dường như hở góc trời
Sân xao xuyến rối bời hương cỏ lạ
Không gian tan theo một miền êm ả
Ôm vào lòng hoa lá thuở xinh tươi

Áo em bay dòng suy nghĩ chín muồi
Ta giăng bẫy ngược xuôi rồi xuôi ngược
Hồn lãng đãng đi qua mùa thu trước
Em ơi em châm chước chi nỗi lòng
Ngày 27/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized