Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hờ Hững

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Chẳng biết tự bao giờ
Ta hờ hững ngu ngơ
Mắt nhắm/mở nhìn đời
Cho hồn thôi chới với

Ta tỉnh mộng nhìn quanh
Chút chân ái vẫn xanh
Hoài bão dẫu không thành
Còn duyên lành ẩn hiện...

Chẳng mong đời bất biến
Bớt mơ ước thanh hiền
Tập đương đầu đối diện
Đời xoay chuyển/ tâm yên!

August 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Thương....
  • Quê Hương
  • Tìm Chân Ái
  • Lạc Bước Thiên Đường
  • Biển Tím
  • Hoping
  • Cười Hoài
  • Xót Xa Nhớ Nhà
  • Chấn Hưng Tiếng Việt
  • Đừng Cố Quên
Thơ tương tự
  • Hờ Hững (MInh Phú)
  • Hờ Hững (Bạch-Loan)
  • Hờ Hững (Nguyễn Thùy Dương)
  • Hờ Hững (Đỗ Hà Cừ)
  • Hờ Hững (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Hờ Hững (Hồng Dương)
  • Hờ Hững (Thiên Ân)
  • Hờ Hững (Nguyên Đỗ)
  • Hờ Hững . (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Hoà Bình Là Vậy Sao?
  • Giang Mai
  • Nước Mắt Người Tình
  • Dẫu Chỉ Là Mơ
  • Tương Tư 4
  • Khổ Qua Hầm
  • Anh Hùng Ngộ Giai Nhân
  • Vọng Chiều Mưa
  • Nay Con Đang Ở Phương Xa. Nghe Tin Nội Bệnh Sót Xa Cõi Lòng
  • Làm Chim Di Trú
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2026 - CungThuGian.com