Hờ Hững

Tác giả: Thiên Ân

HỜ HỮNG
Thuở ánh sáng giao thoa bóng tối
Em vẫn còn đứng đợi chờ anh
Lá vẫn xanh , lá vẫn xanh
Mở ra muôn lối dỗ dành đời nhau

Em dáng mỏng môi nào thắm đỏ?
Cho đã đầy ngọn gió thích hôn
Trái tim ngõ ngách bồn chồn
Chân tơ kẽ tóc ôm đồm đòi yêu

Lời nhắn nhủ bao điều chưa nói?
Giọng ngoan hiền bổi hổi gọi tên
Giọt tình rớt xuống mông mênh
Góc trời lơi lả chiều lênh đênh chiều

Chim vỗ cánh tiếng kêu rời rạc
Bầu trời tan khúc hát vỡ đôi
Nghìn đêm thăm thẳm li bôi
Rượu cay thế kỉ mộng vời vợi trôi

Tình vốn bạc như vôi ai biết?
Nửa chừng xuân đoạn tuyệt dấu hài
Chạy đua hết đoạn đường dài
Mới hay trời đất đổi thay xô mùa

Thời xa vắng thớt thưa nỗi nhớ
Ta ngập chìm bể khổ bao giờ?
Trót mang gánh nặng bụi mờ
Lối về giẫy giụa tiếng hờ hững đeo
Đêm 4/10/2018
Ân Thiên ( Bỉnh Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized