Mất Em

Tác giả: Peter Hy Tấn

Rồi bỗng nhiên anh trở thành lạ lẫm
Chẳng còn em anh hóa lẫn sương đêm
Gọi tên em cho gai góc êm đềm
Cho giá lạnh trở thành miền nắng ấm

Anh vùi mình trong men tình mặn đắng
Cố quên em sao mà chẳng quên em
Hay là anh thử cố nhớ nhiều thêm
Liệu như thế sẽ quên em nhanh chóng?

Người ta bảo thương là còn vương vấn
Còn nhớ nhung là còn lắm chua cay
Còn khổ đau là còn lụy trần ai
Còn thao thức là còn đầy tình cảm

Chắc là anh đã không còn can đảm
Từ lúc yêu tim đã chẳng còn nguyên
Đã nát tan như thể dính lời nguyền
Trăm năm nữa chắc gì duyên chữa khỏi

Tình yêu nào cho một lần chắp nối?
Xóa đi bao những sai lỗi đau thương
Vớt con tim đang nát bấy bên đường
Về sưởi ấm cho tình nồng cháy lại

21.10.2020
Chưa phân loại
Uncategorized