Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lưỡi

Tác giả: Sâm Nguyễn

Chúa ghét trên đời lão lưỡi hôi
Vừa tanh lại bẩn khéo xen lời
Thưa thưa trước mặt thời vâng dạ
Chửi chửi sau lưng ấy ỉ ôi
Chữ nghĩa nhiều khi rồi có vậy
Từ nhân lắm lúc cũng mà thôi
Khá khen lão lưỡi dài ba tấc
Chọc ngoáy bao phen tôi tức tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nắng Công Trường
  • Số Phận
  • Người Đi (Demo)
  • Chốn Phong Trần
  • Độc Hành Ca
  • Cũng Đành
  • Tôi Không Cần Em
  • Thế Đành Thôi
  • Người Ta Hận
  • Mẹ À
Thơ tương tự
  • Lười (HướngDương)
  • Lười Biếng (Duy Đoàn)
  • Lưỡi Bò (Xóm Đồng)
  • Lưỡi Dao Trần Thế (Đinh Kim Chung)
  • Lưỡi Gươm Cùn (Phuongtim)
  • Lưỡi Gươm Việt (Thái Dịch Lý Đông A)
  • Lười Học (Việt Phúc)
  • Lưới Hương (Daocongdien)
  • Lưới Mơ (Ngọc Thạch)
  • Lưới Tình (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Lẩn Khuất Một Dáng Hình
  • 380 - Nói Với Thơ
  • Ngây Ngô
  • Viết Cho Người Tình Ảo
  • Tự Tình Mùa Mưa
  • Bình Minh Bên Anh
  • Hương
  • Chúc Bé Ngủ Ngon
  • Hiểu Về Trái Tim 8
  • Hãy Vô Ngôn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
  • Phùng Quán
  • Đuyên Hồng
  • Hồ Dzếnh
  • Trần Tuấn Ngọc (Ttng)
©2026 - CungThuGian.com