Lưới Tình

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

LƯỚI TÌNH


Mưa còn gieo rắc bi ai !
Đời còn khổ ải đắng cay vô vàng !


Hoa rơi lá rụng thu tàn !
Xibia gió lạnh sắp tràn vào nam
Bầu trời có lúc xanh lam
Đôi khi xám xịt , xanh chàm lạ chưa ?
Giao mùa lúc nắng khi mưa
Bảo giông bất chợt lưa thưa mây chiều
Hoàng hôn cảnh vật đìu hiu
Đâu đây văng vẳng tiếng tiêu thật buồn !
Chạnh lòng bất giác lệ tuôn
Ngược dòng ký ức quay cuồng nồng say
Đường trần rêu đá chông gai
Khổ đau ngang trái lá lai đường tình


Lạc loài một kiếp phiêu linh
Chỉ mong thoát khỏi lưới tình bủa vây


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Facebook : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized