Lưới Tình

Tác giả: Thiên Ân

LƯỚI TÌNH
Lưới tình mắc bẫy khi nào ?
Gỡ ra trăm mối nôn nao lòng mình
Cây đa , bến nước , đầu đình
Bến thuyền , thuyền bến trộm nhìn ngẩn ngơ

Lưới tình cột chặt ngây thơ
Bao giờ thoát khỏi , bao giờ hỡi em ?
Trốn đâu biền biệt bóng chim
Lưới trời lồng lộng đắm chìm cơn mê

Lưới tình ngõ hẻm đường quê
Con sông , bến bãi câu thề giăng giăng
Núi cao , vực thẳm , đồng bằng
Quê hương soi bóng trăng rằm đòi nơi

Lưới tình phủ khắp biển khơi
Đông , Tây , Nam , Bắc đất trời mênh mông
Gánh trên vai , triệu nỗi lòng
Bát cơm , manh áo gai chông đường dài

Lưới tình trăm đắng ngàn cay
Nhốt nhau ấm áp đan cài nhớ nhung
Mai sau về chốn nghìn trùng
Ôm mùa giông bão mịt mùng chốn xa

Lưới tình thêu dệt gấm hoa
Bắt con ong , bướm bay xa về gần
Trong vườn chim gọi ái ân
Trái tim muôn thuở bâng khuâng nghìn lần
Ngày 25/2/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized