Cũng Đành

Tác giả: Sâm Nguyễn

Đêm thật dài khi tình đã ngõ
Tình bao năm cũng rõ làm sao
Ai yêu ai... có thế nào
Thơ tình lặng tiếng, thì thào tim yêu

Còn đâu nữa những điều khó nói
Cũng chẳng còn bao nỗi suy tư
Thốt ra rồi có lẽ như
Tình say một kiếp, nát nhừ một đêm

Chẳng còn nữa bên thềm hoa mộng
Kể từ đây... có giống người dưng???
Lời yêu thôi thế cũng đừng
Thơ tình chợt khóc mà dường như không

Thế là hết tơ lòng rối rắm
Hi vọng chăng tình thắm lên ngôi?
Thì sao thì cũng thì thôi
Thì em dẫu có... thì tôi cũng đành.
Chưa phân loại
Uncategorized