Lục Bát Ngôn Tình ( Bài Số 1: Đừng Lỡ Tình Em )

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Đừng Lỡ Tình Em

Trời mưa bong bóng phập phồng
Em trôi em nổi môi hồng bóng ai
Mưa nào ướt cả hai vai
Áo em mỏng quá lộ hai vai trần.

Ai kia nhìn thấy tần ngần
Ra vào thơ thẩn nhớ thầm ngực non
Yếm đào tô điểm môi son
Thân em màu mỡ hông thon đợi chờ.

Sao hôm sao tỏ sao mờ
Em chờ em đợi trời ơi! khuya rồi
Trông anh trông đứng trông ngồi
Sao anh không lại bồi hồi chờ anh .

Khuê phòng trống điểm hai canh
Trời đêm trằn trọc thâu canh một mình
Xoài chân mở hé nhuỵ tình
Xiêm y em cởi bóng hình đi theo .

Mắt huyền lơ đãng trong veo
Một cơn gió thoảng rùng mình ngất ngây
Mộng về em gọi chân mây
Căng lên một tiếng đàn dây đứt rồi

Tơ lòng réo gọi sục sôi
Bàn tay rẽ sóng em trôi về nguồn
Mưa rào mát mẻ mưa tuôn
Hương thì con gái môi luôn dại khờ.

Đêm về em lại nằm mơ
Thấy con bướm trắng thẩn thơ bay vào
Tình em sao vẫn khát khao
Thương anh quá độ để trao thân này.

Em là tiên nữ trời đày
Cầu sao cho được có ngày gần anh
Tim em chín đỏ trái xanh
Buồm em căng gió đợi anh chống chèo.

Lên lên xuống xuống con đèo
Eo thon vật vã uốn theo trập trùng
Nồng say đôi mắt thẹn thùng
Xác hoa pháo nổ tận cùng tình xuân.

Triệu Nguên Tâm
December 15, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized