Lặng Lẽ

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Nhiều đêm buồn thao thức
Gom trăn trở suy tư
Ta muốn cất bước đi
Về cõi đời không thực

Để tim thôi ngờ vực
Tình nhân thế mong manh
Nợ duyên sao chẳng thành
Môi nếm hoài trái đắng

Ngõ hồn luôn trống vắng
Tri kỉ tìm mãi đâu
Chia vần thơ u sầu
Tím mầu thôi loang vỡ

Cố quên đi niềm nhớ
Chữ nợ đành buông trôi
Câu hát lý đơn côi
Cũng thôi không nức nở

Bao vần thơ dang dở
Xin trả lại cho đời
Mảnh hồn ta chơi vơi
Đi về nơi không đến.

Tháng 12/2014.
Chưa phân loại
Uncategorized