Em Lãng Mạn

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Em lãng mạn giữa bộn bề cơm áo
Cần bàn tay anh như cần hơi thở
Nâng nụ hồng ngọt màu yêu sóng vỗ
Cuộn gió về phủ lấp đại dương xanh

Em yếu đuối cần bờ vai anh
Trộn tóc mềm làm sợi tơ mỏng mảnh
Đan lưới tình giữa đôi bờ lóng lánh
Cát ôm ghì trong veo nhẽo miệng cười

Em trói anh bằng giọt nước mắt rơi
Trong đáy thẳm ánh bao lời hờn dỗi
Mi cong queo vá khâu lời nói
Chạm hẹn thề nông nổi bỏ quên

Bắt đền anh bằng trăm lần chông chênh
Chân thất thiểu đi về trống trải
Tím hoàng hôn lạnh mùa ngây dại
Thả thơ bay hoang hoải đợi chiều

Em giết anh... bằng vờ hững những lời yêu
Gió khao khát, mây trêu phờn phợt má
Giấu nỗi nhớ bên trời xa lạ
Trong cô liêu rệu rã nhịp tim gầy.

HTB
Chưa phân loại
Uncategorized