Em Ru Em Ngủ

Tác giả: Hoa Tím Buồn

Em ru em ngủ đêm này
Thanh âm trong trẻo đan vây giấc lành
Quên hờn thôi giận mong manh
Tình là bọt nước nên thành ảo hư

Em ru em ngủ hình như
Lá tàn lay đọng níu thu quay về
Rọi đông tê buốt não nề
Môi em hé nụ gió mê mẩn lòng

Ru mềm nguyên vẹn đêm trong
Nỗi buồn phai dấu mớ bòng bong rơi
Ngủ ngoan đi nhé em ơi !
Đời còn muôn giọt đắng mời môi em

Em ru em ngủ dài thêm
Ngàn năm thôi thức thôi tìm bể dâu
Chữ tình thua thế nhạt sầu
Hoang liêu rời mộng buông câu tạ từ.

(Tặng đêm không ngủ)
Tháng 12/2014.
Chưa phân loại
Uncategorized