++tình Bạn Thơ Nhà 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 145 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 145 ++

TÌNH BẠN THƠ NHÀ 2

tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Tran Ngoc Binh :
Nối nhau tiếp từng câu từng đoạn
Thơ anh hay thơ bạn cũng hay
Được như chắp cánh thơ bay
Cuộc đời tươi đẹp mỗi ngày vui hơn !
*
Thu Vân :
Em rất thích là cơn gió mới
Xem nhiều thơ hay bởi chị ,anh
Để em có dịp học hành
Làm thơ nối tiếp vòng quanh tình người.
*
Hang Lam :
Mây hồ hởi chao cười ngọn gió
Tình mơ hồ như có như không
Người về bóng đổ bên sông
Cuộc đời sao những đợi mong chập chùng.
*
Kỳ Tâm :
Thơ đã viết ngại ngùng chi nữa
Đêm trăng về tựa cửa ngân vang
Đôi dòng anh NẺ(N3) mở hàng
Tình thơ song thất xếp hàng mãi tuôn
*
Thái Hưng :
Dẫu cùng khốn ta luôn vững bước
Vẫn một lòng kẻ trước người sau
Dòng thơ mãi chẳng phai màu
Lục bát song thất trao nhau ân tình
*
Cùng nối nhịp bình minh thắp sáng
Rạng đất trời lênh láng hồn thơ
Mình cùng xây đắp ước mơ
Trang thơ vĩnh cửu tràn bờ thế gian

18/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized