++biển++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 154 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++BIỂN++TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 154 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

BIỂN
Thơ Tuý Vân Đỗ

(Cảm tác theo ảnh)
Cho tôi gửi trọn nỗi buồn ra biển
Biển bao la chứng kiến những chia xa
Ánh trăng nghiêng ôm bờ cát nhạt nhòa
Hôn thầm lặng diết da tình xa vắng

Sương mờ phủ đêm nay trời lạnh lắm
Biển chợt buồn sao vắng cặp tình nhân
Vỗ rì rào từng con sóng lăn tăn
Vẫn điệu hát ru ngàn năm tình lỡ…

Cho tôi gửi trọn nỗi niềm thương nhớ
Trao về người theo sóng vỗ khơi xa
Xin hòa tan trong nước biển mặn mà
Hạt muối đất ươm thiết tha mộng hưởng

Cho tôi gửi tấm chân tình lý tưởng
Của kiếp người không bận vướng bùn nhơ
Tình thánh thiện xin được họa thành thơ
Từng đợt sóng dìu mơ vào… dĩ vãng
Chưa phân loại
Uncategorized