++ngậm Ngùi++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 122 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 122 ++
++NGẬM NGÙI++

Lan Nguyen
Tình xưa cũ xin vào dĩ vãng
Còn lại gì khi chẳng chung đôi
Nhớ thương giờ cũng muộn rồi
Đời hai lối rẻ phai phôi bạc đầu
*
Mộng đã lỡ giọt sầu cũng cạn
Kỷ niệm buồn là vạn niềm đau
Vấn vương chi lắm tình nhau
Nhớ hoài ngày ấy úa nhàu con tim
*
Nguyễn Ngọc René
Vẫn biết thế mà tìm kỷ niệm
Xưa cũ rồi tình lịm còn đâu
Sao lòng vương vấn nỗi sầu
Tận trong tâm tưởng ghi sâu kiếp người
*
Buồn viễn xứ cả đời trôi dạt
Để tàn thu nắng nhạt phai màu
Cuối mùa rồi cũng qua mau
Đông về e ấp mối sầu tương tư...
*
Kim Loan
Đông năm trước dường như tiếc nuối,
Bài thơ ca "Tình Cuối" hôm nao.
Lời thơ sâu lắng ngọt ngào,
Tim yêu nồng cháy anh trao cho nàng
*
Nguyễn Ngọc René
Em có biết vài hàng sao hết
Nỗi niềm riêng đến chết còn đây
Nơi nào em hỡi có hay
Trời thu mây xám lắt lay tim buồn
*

13/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized