Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 72 ++ Trăng Lạnh 2 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 72
++ TRĂNG LẠNH 2 ++

Khách Lãng Du :
Mây buồn bã nghĩ mình có lỗi
Rớt giọt ngâu tình tội trần gian
Trăng thu sầu vướng cội tàng
Rớt rơi xuống đất mơ màng canh thâu
*
Hue Muoi :
Vầng trăng khóc mưa ngâu rã rít
Trăng lạnh buồn ai thích bán cho
Chẳng rao bán lúc hẹn hò.
Vì đơn côi lắm ...co ro tủi hờn !
*
Khách Lãng Du :
Lời thủ thỉ nguồn cơn tâm sự
Mây chợt buồn lữ thứ mây trôi
Gió buồn gió nói xa xôi
Trăng sầu trặng lặn mất rồi còn đâu
*
Hue Muoi :
Phương trăng lạnh tựa đầu than thở
Có duyên nhưng không nợ anh ơi
Thầm thì tên gọi nghẹn lời
Mai ngày giã biệt đôi nơi cách lòng!
*
Kim Loan Sầu chia cắt đôi dòng lệ nhỏ,
Nhớ thương ai trăng tỏ rồi mờ.
Người ơi ta vẫn đợi chờ,
Ngày về sum hợp duyên tơ vẹn thề.
*
Nguyễn Ngọc René *
Sương càng xuống lạnh về ướt áo
Trăng thu buồn mưa bão trùng khơi
Thương ôi nức nở vần rơi
Thơ tình vẫn kết chơi vơi mấy mùa
*
Chưa phân loại
Uncategorized