Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 73 ++ Trăng Lạnh 3 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 73
++ TRĂNG LẠNH 3 ++

Lan Nguyen :
Bên song cửa gió lùa thoáng nhớ
Tình ngày xưa duyên lỡ hẹn thề
Xa xôi vạn nẽo sơn khê
Mùa trăng thu cũ hiện về đầy vơi
*
Ngọc Chi Nguyễn :
Anh vẫn nhớ những lời ước hẹn
Mong cho mình giữ vẹn câu thề
Tròn duyên cầm sắc phu thê
Bên nhau hạnh phúc đuề huề cháu con
*
Kim Loan Gió thu lạnh anh còn nhớ nhé !
Ngồi bên nhau khe khẽ thì thầm :
"Yêu nhau yêu suốt tháng năm,
Mong mùa xuân đến sắc cầm nên đôi."
*
Em e thẹn bồi hồi trong dạ,
Má ửng hồng " Anh lạ kì ghê
Người ta còn nhỏ, nhà quê,
Anh nói kì quá thôi về đi anh "
*
" Này cô bé sao đành nở đuổi
Đây thật lòng cả buổi không tin.
Em ơi lòng dạ đinh ninh,
Năm dài tháng rộng ân tình tỏ phân.
*
Chờ qua tết long vân gặp hội
Ra trường rồi anh vội đón dâu
Ông bà ta đã có câu,
Liền tay cưới vợ kẻo sầu gièm pha ".
Chưa phân loại
Uncategorized