Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 ++ TIẾNG SÁO ++ 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tuý Vân Đỗ
Tiéng sáo thổi vi vu theo gió
Anh bồi hồi lối ngõ vào thơ
Nhẹ ru tiếng sáo mộng mơ
Điệu êm trầm bổng ngẩn ngơ bao điều
*
Đắm chìm lắng trong chiều gió lộng
Sáo như ru như ngóng hồn ai
Dập dìu trong cõi thiên thai
Bóng nàng hư ảo gầy vai sáo diều
*
Hùng Nhàn
Ôi tiếng sáo một chiều ai trổi.
Tiếng vi vu như dỗi hờn ai.
Nhặt khoan não nuột kéo dài.
Như thương như nhớ bóng ai xa dần.
*
Nguyễn Ngọc René
Đứng tựa cửa bao lần nghe sáo
Tựa lời ru ai bảo thì thầm
Xa đưa vọng lại tiếng ngâm
Dòng thơ áo não như ngầm thở than
*
Phan Quynh Nhu
Khi xa xứ không đàn không sáo
Bỏ luôn rồi khúc dạo năm xưa
Rỗng tênh ngơ ngác trôi đưa
Chân đi dịu vợi tình xưa xa rồi.
*
An Hiên
Tiếng sáo vọng nổi trôi thao thức
Thay tiếng than khúc nức nở buồn
Ngâm nga ai oán trào tuôn
Ngóng người tựa cửa khóc tuồng lệ rưng./.
*
30/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized