Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 91 ++ Tình Không Biên Giới 9 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 91
++ TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI 9 ++
Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ
*
Phan Quynh Nhu
Yêu không được ta ghiền người khác
Chẳng có người mất mát gì đâu?
Buồn thì chẳng nhớ bao lâu
Tình chi nào thiết đậm sâu làm gì?
*
Nguyễn Ngọc René
Từ nay khỏi tìm chi nơi khác
Cứ đến đây gió mát vận tình
Trao nhau hết cả bóng hình
Dòng thơ ôm ấp hoà mình mộng yêu
*
Phan Quynh Nhu
Mới vừa gặp đã tiêu rồi đó
Thơ anh làm nổi gió lòng em
Để tình con mắt lấm lem
Tụi mình già khú vẫn thèm yêu đương.
*
Dinh Gia
Tình phai nhạt phong sương bóng xế
Lỡ yêu rồi có dễ phai phôi
Thôi thì cứ ở mồ côi
Cho lòng thanh thản đua đòi làm chi.
*
Nguyễn Ngọc René
Cứ chém gió sợ gì nhung nhớ
Cứ yêu nhau để lỡ thu tàn
Nhìn kìa lá đã nát tan
Lá vàng khắp nẻo lang thang gió lùa
*
Phan Quynh Nhu
Đêm nằm ngủ tình khua mộng tưởng
Ôm chăn mền vất vưởng thân em
Để anh rên khóc bên rèm
Than thân không bóng ai kèm sát bên.

29/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized