++ Thi Sĩ Than 1 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 102

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 102

++ THI Sĩ THAN 1 ++

Tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Tuý Vân Đỗ
Trong cuộc sống nay dời mai đổi
Nên nhiều người cằn cỗi tâm hồn
Không còn rung động dập dồn
Trước câu cú tả sinh tồn của ai.
*
Họ thực dụng vì ngoài nhu yếu
Có cần chi nếu thiếu lời thơ
Tiện nghi không phải là mơ
Tội gì cứ phải vẫn vơ câu vần.
*
Nguyễn Ngọc René :
Thu lại đến bần thần trong dạ
Mặc cho đời nghiệt ngã bon chen
Bể dâu cũng vượt bao phen
Lời thơ vẫn đượm mi hoen miệt mài
*
Kỳ Tâm :
Dẩu thế sự một mai thay đỗi
Thi sĩ này vẫn cội già nua
Phong ba bão táp đừng đùa
Gốc già giữ vững bao mùa chưa lay
*
Kim Loan :
Vần thi phú tràn đầy như nước
Truyền đời nầy tiếp bước đời sau.
Lời thơ vẫn đượm thắm màu,
Lời ru của mẹ ngọt ngào ca dao
*
Tuý Vân Đỗ :
Thi sĩ thán dạt dào xúc cảm
Giữa đời thường muôn vạn khó khăn
Mong sao kiếp sống thi nhân
Được người trọng vọng ân cần lời thơ

24/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized