++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 215 ++ ++ Tuyết Về Hà Nội ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 215 ++

++ TUYẾT VỀ HÀ NỘI ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ

Quân Anh
Hà Nội có Tuyết rơi rồi đấy
Huyện Ba Vì có thấy hay không
Tuyết rơi trắng xóa ruộng đồng
Sương mù bao phủ mênh mông khắp trời

Tuyết đẹp lắm mọi nơi mọi nẻo
Rét run người vẫn kéo đến xem
Đông tàn Xuân đã mon men
Gió Mùa lạnh buốt Tuyết chen ngay vào

Chánh Tô
Nghe tin Bắc ào ào gió tuyết
Ở miền nam điểm xuyết hơi sương
Nơi thì lạnh buốt thấu xương
Cảm thương bao kẻ nằm đường khổ thân

Ngọc Hường
Tuyết lộng lẫy mùa Xuân thêm lạ
Trắng cỏ cây hoa lá núi rừng
Dẫu rằng đẹp chớ vội mừng
Trâu bò ngả bệnh rưng rưng lòng buồn

Kim Loan
Nay Yên Tử tuyết buông trắng xóa,
Ngập đường đi hoa lá hanh hao.
Lào Cai lòng thấy nghẹn ngào,
Dự báo thời tiết lòng đau đớn nhiều .

Không khí lạnh tiêu điều phố thị,
Thương người già, trẻ bị ốm đau.
Còn gì chua xót hơn nào,
Mùa màng thất bát lao sao...xuân về ?
Chưa phân loại
Uncategorized