++ Đông Lạnh ++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 126 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 126 ++

ĐÔNG LẠNH

Tuý Vân Đỗ :
Gió cuốn nhẹ buông trôi chiếc lá
Đông chưa sang thu đã vội tàn
Cuối cùng tình cũng nát tan
Người ơi quên vội thề vàng năm xưa…
*
Lòng quặn thắt phu thê mộng ước
Ngày qua ngày theo nước trôi nhanh
Chúc người duyên mới mộng lành
Tình em thánh thiện mong manh ngậm ngùi…
*
Em về lại chôn vùi kỷ niệm
Ánh trăng buông sương tím lạnh lùng
Tiếng đêm rã rích côn trùng
Tâm hồn nhuốm lạnh tận cùng đớn đau…
*
Đêm dài quá canh thâu tĩnh lặng
Bước chân nghe xa vắng người ơi
Lặng nhìn những áng mây trôi
Bóng ai sương khói rã rời khuất xa…
*
Nguyễn Ngọc René :
Thôi dẹp hết bao la buồn thảm
Chẳng được gì ảm đạm tháng ngày
Dẫu đông giá lạnh lắt lay
Tâm như xuân ấm ngất ngây tình đời
*
Dẫu mỏi mệt rã rời phận bạc
Hãy để hồn man mác yêu thương
Quên đi cay đắng dặm trường
Đón tình yêu mới sắc hương thắm nồng

17/10/2015
Chưa phân loại
Uncategorized