++ Sầu Ly Biệt 3 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 163 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 163 ++

++ SẦU LY BIỆT 3 ++

Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Tran Chien :
Chiều man mác chuông ngân bến vắng
Đêm lạnh lùng cay đắng năm canh
Đời tan một mối duyên lành
Ngẩn ngơ nên mới hóa thành hay thơ
.
Phạm Công Phúc :
Có những lúc tmộng mơ nhớ lại
Ngày tuổi thơ còn dại rất nhiều
Cùng nhau thả những cánh diều
Lớn lên thưc hiện bao điều ước mơ
.
Biển bát ngát đợi chờ lặng lẻ
Anh ngồi đây thỏ thẻ cùng trăng
Nhớ quê cách biệt bội phần
Trông về cố quốc vạn lần nhớ thương
.
Trăng mười chín như gương vành vạnh
Soi sáng lòng hiu quạnh tha hương
Trăng ơi xin hãy tỏ tường
Xa quê luôn nhớ luôn thương trong lòng
.
Gió ơi gió sao không nhắn nhủ
Đến người thân ủ rủ chờ trông
Mai này sum họp tơ hồng
Chờ ngày hội ngộ tình nồng hơn xưa
.
Nói sao hết sao vừa nỗi nhớ
Giữa biển trời phân tỏ nỗi lòng
Quê hương luôn mãi ngóng trông
Xa xôi cách trở vẫn mong quay về

07/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized